Mọi thứ trong thế giới này đều bình thường. Điều bất thường duy nhất là thiếu đi phong cách kinh dị, thậm chí, những thể loại có phần đen tối hơn cũng bị giảm đi đáng kể.
Nhưng bản năng con người luôn theo đuổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ngay từ thuở sơ khai, loài người đã có ký ức về nỗi sợ hãi. Làm sao có thể chưa từng có ai nghĩ đến việc làm phim kinh dị trước cô chứ?
Chính điểm này khiến cô luôn cảm thấy thế giới này thật phi logic. Hay là, tâm lý của khán giả ở đây khác với thế giới trước?
…Nhưng chuyện xảy ra tối nay đã cho cô một câu trả lời rõ ràng.
Khán giả của thế giới này không hề khác biệt.
Họ cũng sẽ hét lên vì tác phẩm của cô, cũng sẽ phát cuồng vì những thước phim kinh dị.
Vậy thì, những gì được xem là "bình thường" trong thế giới này… thật sự bình thường sao?
X71 lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: [Nhạn Nhạn, cô đang lo lắng sao?]
Nó bắt chước người khác gọi cô là "Nhạn Nhạn", không còn dùng cách xưng hô kính trọng nữa.
Thượng Kinh Nhạn im lặng.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt cô, phác họa đường nét lạnh lùng và góc cạnh.
Một lúc sau, cô khẽ lắc đầu, gõ chữ: [Không có gì.]
Màn hình tối dần.
Căn phòng khách lại chìm vào bóng tối.
Hôm sau.
Lục Tử Băng hoàn toàn không ngờ rằng thảm họa trong buổi livestream hôm qua vẫn chưa kết thúc.
Tối qua, cậu ta bị dọa đến mức không dám ngủ một mình, bèn mở live stream chơi game thâu đêm.
Toàn là mấy game yêu đương ngọt sủng. Đúng dịp Valentine, các Kiến Mộng Sư đều tung sự kiện lãng mạn.
Thế nhưng, do vẫn còn ám ảnh bởi Yên Chi Thù, cứ mỗi lần thấy trai xinh gái đẹp trong game cổ trang, cậu ta lại bắt đầu PTSD. Cuối cùng, dù đã chọn hẳn một game tình yêu hiện đại, cậu ta vẫn cứ nghi thần nghi quỷ, ảo tưởng rằng quà tặng của nam chính có vấn đề.
Cứ thế tự dày vò cho đến khi trời sáng, cuối cùng kiệt sức mà ngủ quên.
Vậy mà vừa ngủ dậy, cậu đã thấy tên mình nằm chễm chệ trên bảng hot search của giới giải trí tinh hệ Gamma.
#Lục Tử Băng khóc vì sợ#
Không chỉ lọt vào top 50, mà còn kéo theo một loạt từ khóa liên quan phía sau.
#Lục đại nhát gan#
#Yên Chi Thù#
#Đừng mạnh miệng khi xem phim kinh dị#
Thảm rồi. Lần này bị cả vũ trụ cười vào mặt rồi!
Trong một biển từ khóa toàn những cụm từ ngọt ngào lãng mạn, dòng chữ này nổi bần bật, trông vô cùng chướng mắt.
Nhấp vào xem, kết quả là cả buổi livestream bị quay lại và chỉnh sửa. Người cắt video cố tình ghép cảnh cậu ta mạnh miệng tuyên bố hùng hồn với cảnh cậu ta bị dọa khóc, tạo ra hiệu ứng hài hước cực mạnh, khiến bình luận tràn ngập tiếng cười "ha ha ha ha".
Lục Tử Băng: "…"
Tặng cậu ta món quà này ngay giữa trưa ngày Valentine? Mấy người này còn là người không đấy!